LẦN HẠT MÂN CÔI CHIÊM NIỆM: NỘI DUNG VÀ BỐ CỤC

 

 MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ TỰ HỦY
 

 Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu (tới đây xin thêm các chữ có ý nghĩa của từng Mầu Nhiệm Chúa Kitô vào từng chục kinh như sau)

1:         ‘Lời Nhập Thể’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

2:         ‘thai nhiCon lòng Bà gồm phúc lạ.

3:         ‘giáng sinh’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

4:         ‘được hiến dâng’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

5:         ‘thất lạc’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

 

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội lương thực hằng ngày khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ THỪA TÁC

 

Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu (tới đây xin thêm các chữ có ý nghĩa của từng Mầu Nhiệm Chúa Kitô vào từng chục kinh như sau)

1:         ‘chịu phép rửa ở sông Dược Đăng’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

2:         ‘chay tịnh trong hoang địa’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

3:         ‘biến hình trên núi caoCon lòng Bà gồm phúc lạ.

4:         ‘được nghênh đón vào Thành GiêrusalemCon lòng Bà gồm phúc lạ.

 

5:         ‘rửa chân cho các môn đệCon lòng Bà gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ KHỔ NẠN

 

Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu (tới đây xin thêm các chữ có ý nghĩa của từng Mầu Nhiệm Chúa Kitô vào từng chục kinh như sau)

1:         ‘toát mồ hôi máuCon lòng Bà gồm phúc lạ.

2:         ‘bị đánh đònCon lòng Bà gồm phúc lạ.

3:         ‘đội mạo gaiCon lòng Bà gồm phúc lạ.

4:         ‘vác thập giáCon lòng Bà gồm phúc lạ.

5:         ‘bị đóng đanh’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội,  chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ VINH HIỂN

 

Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu (tới đây xin thêm các chữ có ý nghĩa của từng Mầu Nhiệm Chúa Kitô vào từng chục kinh như sau)

1:         ‘sống lại từ trong cõi chếtCon lòng Bà gồm phúc lạ.

2:         ‘về trời ngự bên hữu Cha’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

3:         ‘từ Cha sai Thánh Linh đến’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

4:         ‘đưa hồn xác Mẹ lên trời’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

5:         ‘tôn vinh Mẹ Nữ Vương trời đất’ Con lòng Bà gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” 

 

 

LẦN HẠT MÂN CÔI CHIÊM NIỆM: TIẾN TRÌNH VÀ TUYỆT ĐỈNH

 

 

Đ

ể cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Chiêm Niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô Tự Hủy, Thừa Tác, Khổ Nạn và Vinh Hiển như gợi ý trên đây, xin theo lịch trình ba cấp như sau: cấp bằng văn tự, cấp bằng trí khôn và cấp bằng lòng muốn.

 

Trước hết, bằng văn tự, ở chỗ, theo sát những lời lẽ được đệm thêm vào mỗi Kinh Kính Mừng để lần hạt Mân Côi Chiêm Niệm từng Mầu Nhiệm Chúa Kitô của mỗi chục kinh. Việc lần hạt Mân Côi Chiêm Niệm mà còn để ý đến văn từ như thế, tác dụng đầu tiên của nó mới chỉ giúp chúng ta có thể tránh khỏi bị chia trí về phương diện tiêu cực mà thôi, chứ chưa làm cho chúng ta thêm lòng sốt sắng về phương diện tích cực là mấy. Tuy nhiên, ở vào trình độ thứ nhất này, việc lần hạt Mân Côi Chiêm Niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô của chúng ta giống như một chiếc máy bay đang chạy trên phi đạo để có thể lấy đà cất cánh.

 

Thế rồi, sau khi đã thuộc lòng các lời lẽ thêm thắt vào mỗi Kinh Kính Mừng này, đến độ không cần để ý đến văn tự nữa, chúng ta mới có thể chỉ chuyên chú đến ý nghĩa liên hệ sâu xa giữa Mạc Khải Thần Linh và Đức Tin Tuân Phục nơi mỗi Mầu Nhiệm Mân Côi. Tuy nhiên, việc bỏ văn tự để trực tiếp tiến sang ý nghĩa này đòi chúng ta còn phải tiến đến chỗ không cần đọc lên những lời đệm vào mỗi Kinh Kính Mừng nữa, chỉ cần trí khôn chúng ta vẫn không ngừng tiếp tục theo dõi các chỗ có những lời đệm này. Tức là, mỗi khi đọc hết các cụm từ “Giêsu Con lòng Bà”, “Đức Mẹ Chúa Trời” và “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, thì miệng chúng ta không cần lập lại những lời chêm đệm này nữa, song trí khôn chúng ta vẫn nghĩ đến những ý tưởng của những lời ấy. Ở vào trình độ thứ hai này, việc lần hạt Mân Côi Chiêm Niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô của chúng ta giống như chiếc máy bay đang cất cánh nhấc mình lên khỏi phi đạo rồi vậy. (Nếu việc bỏ không đọc những lời chêm đệm này nữa, chúng ta lại trở về tình trạng bị chia trí là dấu chứng tỏ chúng ta chưa đủ khả năng để cất cánh, cần phải lấy đà thêm bằng việc lập lại ý nghĩa văn tự).

Từ đó và nhờ đó, khi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta chẳng những Chiêm Niệm Mạc Khải Thần Linh, ở chỗ nghĩ  đến việc “Đức Chúa Trời ở cùng Bà”, nơi “Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ”, một Giêsu “Lời nhập thể,… chịu phép rửa, … toát mồ hôi máu,… sống lại từ trong cõi chết…”, mà còn Cảm Nghiệm được cả Đức Tin Tuân Phục của Mẹ Maria nữa, trong việc Mẹ đáp ứng những Mạc Khải Thần Linh này, qua việc Mẹ “có phúc vì đã tin những gì Chúa phán sẽ được thực hiện” (Lk 1:45). Từ việc Chiêm Niệm Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa cùng với Cảm Nghiệm Đức Tin Tuân Phục của Mẹ Maria này, chúng ta tiến đến chỗ tỏ lòng khao khát muốn sống trọn ơn gọi làm Môn Đệ Chúa Kitô của mình như Mẹ,qua những ý nguyện thích hợp với mỗi Mầu Nhiệm Mân Côi, được bộc lộ sau mỗi lời “cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Ở vào trình độ thứ ba này, việc lần hạt Mân Côi Chiêm Niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô của chúng ta giống như chiếc máy bay đã ở lên bầu trời, có thể bay đến những chân trời Cảm Nghiệm Thần Linh, những Cảm Nghiệm Chiêm Niệm hoàn toàn phản ảnh ước nguyện của Kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh.

 

Nếu “Chiêm Niệm” tự bản chất là Đức Tin Cảm Nghiệm Thần Linh thì theo tác dụng của mình cũng là Nguyện Ước Hiệp Thông Thần Linh. Và nếu Kinh Mân Côi, như những gì vừa trình bày, thực sự chất chứa đủ hai yếu tố Đức Tin Cảm Nghiệm Thần Linh (nơi Kinh Kính Mừng và Mầu Nhiệm Mân Côi), cũng như yếu tố Nguyện Ước Hiệp Thông Thần Linh (nơi Kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh), thì không phải hay sao, việc “cầu Kinh Mân Côi” (theo kiểu kêu gọi của Mẹ Maria trong cả sáu lần hiện ra ở Fatima năm 1917), hay nói rõ hơn là việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, chính là việc Cầu Nguyện Chiêm Niệm, và việc lần hạt Mân Côi quả là một Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi Chiêm Niệm?

 

Tuy nhiên, nếu yếu tố cầu nguyện chiêm niệm là ở lòng, chứ không phải ở trí, và nếu lòng của chúng ta còn ham mê đủ thứ, cho dù còn quyến luyến một cái gì đó, rất nhỏ đi nữa, chính đáng đi nữa, ngoài chính Thiên Chúa, hay nếu có cần phải sử dụng một vật gì đó song không hoàn toàn chỉ vì Chúa, thì khi cầu nguyện chắc chắn chúng ta vẫn bị chia trí và dễ bị chia trí, (đó là lý do tiếng Việt Nam mới nói “chia lòng chia trí”, chứ không phải chia trí trước rồi mới chia lòng sau). Vậy Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi Chiêm Niệm xin được chia sẻ gợi ý đây chỉ là cách thức để chúng ta cầu nguyện đỡ chia trí và chú tâm hơn vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Nhờ đó, nhờ tác dụng mãnh liệt của chính các Mầu Nhiệm Thần Linh này, lòng chúng ta mới có thể lấy đà bay lên cao, cho tới khi, được chính Chúa giơ cánh tay mạnh mẽ của Ngài ra nâng chúng ta lên, vượt trên  tất cả những gì tầm thường trần thế, chúng ta mới có thể liên lỉ ở trong trạng thái (chứ không phải chỉ ở trong giây phút) chiêm niệm, tức mới có thể được thực sự thần hiệp với Ngài.

 

 

LẦN HẠT MÂN CÔI CHIÊM NIỆM: ĐÚC KẾT VÀ BẢN KINH

 

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ TỰ HỦY

 

Thứ Nhất:

·        Chúa Kitô là “Lời đã hóa thành nhục thể” (Jn 1:14)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Lời Nhập Thể Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội  lương thực hằng ngày, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Hai:

·        Chúa Kitô là “Hoa trái được thụ thai bởi Thánh Linh” (Lk 1:42 + Mt 1:20, 18)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Thai Nhi Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội  lương thực hằng ngày, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Ba:

·        Chúa Kitô là “Hài Nhi nằm trong máng cỏ” (Lk 2:16, 7)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Giáng Sinh Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội  lương thực hằng ngày, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Bốn:

·        Chúa Kitô “được cha mẹ mang lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa” (Lk 2:22)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu được hiến dâng Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội  lương thực hằng ngày, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Năm:

·        Chúa Kitô “12 tuổi ở trong đền thờ ngồi vấn đáp các thày thông luật” (Lk 2:42,46)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu thất lạc Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã giữ mà suy niệm trong lòng những gì Thiên Chúa mạc khải nơi Con của Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội  lương thực hằng ngày, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh... 

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ THỪA TÁC

 

Thứ Nhất:

·        Chúa Kitô “từ Nazarét xứ Galilêa đến lãnh nhận phép rửa của Gioan ở sông Dược Đăng” (Mk 1:9)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu chịu phép rửa ở sông Dược Đăng Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Hai:

·        Chúa Kitô “đã chay tịnh 40 đêm ngày và sau đó cảm thấy đói” (Mt 4:2)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu chay tịnh trong hoang địa Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Ba:

·        Chúa Kitô “biến hình trước mắt ba môn đệ. Dung nhan của Người chói tỏa như mặt trời; áo Người như ánh sáng chiếu soi” (Mt 17:2)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu biến hình trên núi cao Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Bốn:

·        Chúa Kitô “vào thành Giêrusalem làm cả thành náo động: ‘Đó là ai vậy?’. Dân chúng cho biết ‘ Đó là tiên tri Giêsu ở Nazarét xứ Galilêa’” (Mt 21:10-11)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu được nghênh đón vào Thành Giêrusalem Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Năm:

·        Chúa Kitô “đổ nước vào chậu để đi rửa chân cho các môn đệ và lau chân họ bằng chiếc khăn quấn quanh mình” (Jn 13:5)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu rửa chân cho các môn đệ Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết thứ tha như được tha thứ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu... 

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ KHỔ NẠN

 

Thứ Nhất:

·        Chúa Kitô “đau buồn đến nỗi chết được... mồ hôi của Người đã trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất” (Mk 14:34; Lk 22:44)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu toát mồ hôi máu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Hai:

·        Chúa Kitô bị “đánh đòn” theo lệnh của Philatô (Jn 19:1; Lk 23:16)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu bị đánh đòn Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Ba:

·        Chúa Kitô bị các người lính “đội lên đầu một triều thiên gai, khóa lên vai Người chiếc áo choàng đỏ ... mà rằng: ‘Tâu vua Do Thái!’ rồi vả mặt Người” (Jn 19:2)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu đội mạo gai Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Bốn:

·        Chúa Kitô “vác thập giá đi đến chỗ được gọi là Sọ Trường (tiếng Do Thái gọi là Gôngôta)” (Jn 19:17)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu vác thập giá Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Năm:

·        Chúa Kitô bị “đóng đanh vào thập giá cùng với hai người nữa, mỗãi người một bên” (Jn 19:18)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu bị đóng đanh Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã đứng bên thập giá Chúa Giêsu, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chớ để chúng con sa chước cám dỗ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu... 

 

MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ VINH HIỂN

 

Thứ Nhất:

·        Chúa Kitô đến giữa các môn đệ vào tối ngày thứ nhất trong tuần mà phán ‘Bình an cho các con’, đoạn tỏ cho các vị thấy đôi tay và cạnh sườn Người” (Jn 20:19-20)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu sống lại từ trong cõi chết Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Hai:

·        Chúa Kitô “dẫn các môn đệ ra đi đến gần Bêtania, và đang khi giơ tay chúc phúc lành cho các vị thì Người rời các vị mà lên trời” (Lk 24:50-51)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Gieâsu leân trời ngự beân hữu Chúa Cha Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Gieâsu...

 

Thứ Ba:

·        Chúa Kitô đã sai “xuống những gì Cha đã hứa” để các môn đệ của Người “được mặc lấy quyền lực từ reân cao” (Lk 24:49)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu từ Cha sai Thánh Linh đến Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Bốn:

·        “Kìa ai đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh dàn trận” (Sgs 6:9): “Đức Maria Trinh Nguyên, Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thiên Chúa, cả xác lẫn hồn đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời sau khi kết thúc cuộc đời trần thế của mình” (ĐTC Piô XII, Tông Hiến Munificentissimus Deus 1/11/1950: DS03)

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu đưa hồn xác Mẹ lên trời Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Thứ Năm:

·        Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Rev 12:1): “Với niềm tin tưởng hơn nữa, mọi người hãy đến với ngai tòa tình thương và ân sủng của Vị Nữ Vương cũng là Từ Mẫu để xin trợ giúp trong cơn quẫn bách, ánh sáng trong lúc tối tăm và sức mạnh trong lúc đau thương khóc lóc” (ĐTC Piô XII, Thông Điệp Ad Coeli Reginam, ngày 11/10/1954 để thiết lập Lễ Mẹ Nữ Vương).

·        Lạy Cha...

·        “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu tôn vinh Mẹ Nữ Vương trời đất Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã cùng nguyện cầu với các tông đồ, cầu cho chúng con là kẻ có tội khỏi sự dữ, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” (10 lần)

·        Sáng Danh...

·        Lạy Chúa Giêsu...

 

Để đúc kết bài chia sẻ này, tôi xin trưng dẫn những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, những lời mà ngay sau khi viết xong những giòng chữ này, tôi mới đọc thấy trong tuần san L’Osservatore Romano ngày 17/10/2001, những lời Vị Chủ Chiên của chúng ta huấn dụ và kêu gọi trong Buổi Nguyện Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14/10/2001, những lời chẳng những rất tương hợp, nếu không muốn nói là trùng hợp lạ lùng với nội dung và ý nghĩa của bài viết mà còn rất đúng với nguyện ước thiết tha của người viết nữa. Những lời đó là:

 

·        “Với tình hình quốc tế hiện nay, Tôi đã mời gọi các nhân cũng như đoàn thể hãy cầu Kinh Mân Côi để xin ơn hòa bình cho thế giới. Hôm nay Tôi muốn lập lại lời mời gọi này, đồng thời Tôi cũng muốn nhấn mạnh là một khi liên kết với Trinh Nữ Thánh Maria, Kinh Mân Côi trở thành việc chiêm niệm Chúa Kitô nơi các mầu nhiệm của Người… Là một kinh nguyện cầu giúp chúng ta liên hợp với Chúa Kitô, bản chất đích thực của Kinh Mân Côi là để nhận biết Người hơn, hoà nhập với giáo huấn của Người và sống các mầu nhiệm của Người. Mà còn ai hơn Mẹ Maria có thể hỗ trợ chúng ta trong cuộc hành trình về tâm trí này đây? Đó là lý do tại sao chúng ta cứ lập đi lập lại Kinh Kính Mừng, một kinh “làm nồng cốt cho việc chiêm niệm các mầu nhiệm” (ĐTC Phaolô IV, Tông Huấn Marialis Cultus, 6). Chớ gì, trong Giáo Hội, việc cá nhân cũng như đoàn thể liên lỉ dâng lời cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi cho hòa bình thế giới, với ánh mắt nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Kitô là hòa bình của chúng ta”.

  

Rancho Cucamonga California, Giáo Phận San Bernadinô, Chúa Nhật cuối Tháng Mân Côi, 28/10/2001.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, biên soạn cho Phụ Bản cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi, lần tái bản thứ 2, một nỗ lực đáp ứng thời điểm thế giới đang trở nên sôi động và biến loạn từ Cuộc Khủng Bố Hoa Kỳ 911,ngày đen tối trong lịch sử loài người” (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Buổi Triều Kiến Chung 12/10/2001).